Mình thấy hội khá xôm nhưng có vẻ không hiệu quả, chắc tại mọi người "kinh doanh ngầm" nhiều, nên cũng xin lập 1 gian hàng, biết đâu mình lại gặp được ông chồng mình giữa cái "chợ đông" vui này nhỉ?
Mình sinh năm 84, quê cách TT Hà Nội tầm 30km, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Làm kinh doanh nên rất rảnh, có những lúc rất bận. Thu nhập không cao, nhưng mình là người không thích dựa dẫm.
Về ngoại hình không xấu, không xinh, nhìn trẻ hơn tuổi thật vài ba tuổi, nhỏ nhắn, người hơi gầy nhưng lên form khá đầy đặn :Embarrassment:
Tính cách 70% vui vẻ, dễ nói chuyện, còn 30% trầm lắng khi gặp thời điểm có nhiều vấn đề phải suy tư và ngẫm nghĩ.
Mục tiêu của mình là muốn tìm gặp, yêu được thì quá tốt trong năm nay, cuối năm tới kết hôn vì còn 1 vài dự định muốn làm nốt và cũng muốn hiểu nhau nhiều hơn. Quan điểm về tình yêu của mình thoáng, nhưng chưa và sẽ không bao giờ dễ dãi.
Tuyển chồng thì lẽ ra không nên đặt tiêu chí gì, nhưng nếu không đưa, e là mất thời gian của nhau, không thất vọng lúc trước thì lại thất vọng về sau.
Thứ nhất, mong muốn gặp người thật sự nghiêm túc, không tiếp "nông dân" nhé.
Thứ hai, chín chắn. Vì mình là con cả, nên quen mọi chuyện rõ ràng, khúc chiết; sống tự lập, có mục tiêu; không ích kỷ khi nhìn nhận vấn đề và đừng quá tham tiền; quan tâm gia đình - cái này khó à nha, vì nói thì dễ nhưng thật thì chả biết thế nào?!
Thứ ba, thích đi du lịch (mà đã thích là phải làm, không nói bằng miệng b-)).
Thứ tư = cuối, có lẽ chưa từng lập gia đình thì tốt hơn. Chính là vì vấn đề thứ hai, nếu thực sự đã chín chắn thì chả ai lập gia đình khi chưa thực sự sẵn sàng và có chuẩn bị tốt, đồng thời ít nhìn nhầm người lắm.
Nói thật lòng mình, cực kỳ hy vọng gặp được anh 7X nào độc thân rơi rớt lại, với mong muốn có sự trải đời, thực tế, bớt được ham thích ảo vọng hay ưa hào nhoáng đi :).
Nói thì là nói vậy thôi, mọi người đừng ném đá mình vì cho rằng mình đưa ra yêu cầu cao quá nhé. Chúng mình đều là thanh niên thời hiện đại, được tự do yêu đương, thì hãy tìm cho tới cùng người thực sự hợp với mình đi, nếu chưa được thì sống vậy làm những việc mình mong muốn trước đi đã.