Gần 25t mà sự nghiệp chưa đâu vào đâu và không có ai chia sẻ nỗi buồn
Mình sắp 25t rồi mà chưa có mối tình nào, toàn yêu đơn phương thôi :((( Theo mọi người nhận xét thì mình hiền lành, da hơi trắng và ưa nhìn. Mình cũng rất thân thiện với mọi người, vui vẻ, nhưng thích một người nào đó lại không đủ can đảm để nói câu làm quen hay tỏ tình, nói chung là hơi nhát gái :(( Sự nghiệp còn chưa ổn định, năm ngoái làm ở 1 công ty được gần 1 năm, ra tết 2017 thì công ty cắt giảm nhân viên phòng cho nghỉ gần 10 nhân viên ( trong đó có mình ). Giờ lại lủi thủi đi tìm việc, nhiều lúc buồn và cô đơn lại không có người tâm sự :(