Tình hình dạo này vườn rau trên ban công nhà mình trở nên rất là nguy cấp, héo úa và còi cọc. Dù đã cố gắng cải tạo, và quy hoạch lại liên tục, nhưng rau dền rau muống cây bé tẹo, tầm tơi, rau khoai cũng không còn xanh mướt, hoa mười giờ quắt queo…:((



Hoa không ai ngắm, vườn rau sân thượng không ai chăm bón vun xới, vì nữ chủ nhân còn mải miết tìm đức lang quân?8-}



Gái luôn ở trạng thái dỏng tai, đỏ mắt tìm kiếm, bớt xén khá nhiều thời gian mà lẽ ra được đầu tư phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình người thân, và tận hưởng cuộc sống…:-S



Ngẫm lại, Gái tuy là 84 nhưng cũng xưn, công việc nhà cửa ổn định, có hơi AQ chút nhưng (thỉnh thoảng không kiềm chế được) cũng cảm thấy có chút tự tin mình có thể là người vợ người mẹ tốt. Có đôi khi hơi cáu bẳn và khó tính thì ai cũng có (nhưng mà trông vẫn đáng yêu nha) :))



Gái bị thích những người đàn ông thuộc mẫu chín chắn và điềm đạm ( càng ngày càng hiếm), sống chừng mực, hiểu và trân trọng những giá trị của người phụ nữ truyền thống.



Giờ Gái có một mong ước, cháy bỏng, sẽ tìm thấy người thích hợp để ngày ngày cùng chăm vườn rau sân thượng, và ngắm những đứa trẻ vui đùa…:-*



Hãy gửi mail cho Gái nếu bạn là mẫu người trên hay chí ít là có cùng mục tiêu nhé.


Mail: @gmail.com">hangngashoes@gmail.com.



Thân!