Như tiêu đề, mình sn 82, đã từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần, có 1 bé đã lớn. Mấy năm cứ một mình ngẫm cũng buồn, muốn tìm ai đó cùng chia sẻ, nghiêm túc, thông cảm. Về kinh tế mình tự lo đc hai mẹ con nên người ấy khỏi lo gánh nặng nhưng dĩ nhiên mình cần người ấy có công việc ổn định (vì mình cũng già rồi nên thực tế chút). Có sở thích du lịch giống mình nên vì mình thích và hay đi, hình thức dễ nhìn (trong mắt mình nhé vì quan điểm cái đẹp mỗi người mỗi khác). Sài Gòn hay Hà Nội mình đều hoan ngênh. Mình ở Hà Nội nhé, nếu hợp và ở SG mình cũng sẵn sàng theo zai. Mình chưa kể nhiều nhưng nếu ai có nhã ý thì sẽ trò chuyện chia sẻ nhiều hơn.


Cảm ơn cả nhà và chúc mọi người luôn vui vẻ và may mắn!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của snowsun