Mình sinh năm 88, Rồng đấy, cũng gần già rồi và mắc bệnh...ế kinh niên. Chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nữa, dù cũng rất muốn có đôi có cặp như người ta.
Mình ở Đồng Nai, nên mong muốn kết bạn với ai ở gần đó thì tiện hơn nhỉ. Mình không ngại bạn trai nhỏ tuổi hơn đâu.:Embarrassment:
Về bản thân thì, mình xin khẳng định là chưa bị hâm, dở, điểm tốt là khỏe mạnh, tươi sáng... Ngoại hình cũng cũng bình thường, thỉnh thoảng có người khen xinh, chưa ai chê xấu, trừ mẹ yêu. 8-}
Tình hình công việc thì chưa biết nói sao, cũng đủ ăn đủ mặc, tương lai cũng có tiềm năng sẽ giàu. :Embarrassment:
Là con gái nhưng thích phim kinh dị, viễn tưởng, hành động của Mỹ, và cả phim Hàn sến rện cũng thích nốt. Sách thì xưa rất thích đọc, giờ chán rồi.
Nhạc gì cũng thích nghe, tiếng Việt hay ngoại quốc gì cũng nghe tuốt, miễn hợp tai là được.
Nói chung mình cũng là người ham học hỏi, tự lập..từ nấu ăn đến sửa máy móc đều có thể làm tốt, kiểu thế ấy.
Vài điều chia sẻ thế thôi , với mong muốn cháy bỏng là thoát ế, hí hí , hay ít nhất thì cũng có ai đó hợp tính mà nói chuyện, chia sẻ. Các anh nào có nhã hứng thì inbox mình nhé!