Mình sinh năm 1989 , quê ở Hà Tây, mình trải qua 1 mối tình 5 năm nhưng không đến kết quả, do nhà mình không giàu có địa vị để làm chỗ dựa cho người ấy lại còn ở xa. Mẹ người ấy phản đối đến cùng, dù đã đi lại , thăm nhà thăm cửa, từ đo mình sống khép kín không còn tin tưởng ty
Năm nay mình gần 30 rồi lại là con một , mình không muốn bố mẹ suy nghĩ nhiều về mình , mình muốn tìm một người quan tâm , hiểu và cùng nhau xây dựng gia đình .Mình cực kỳ nghiêm túc, biết là tìm qua mạng như này là liều nhưng mong ai đó nếu thực sự hiểu cho mình thì có thề làm quen rồi tiến tới hôn nhân
Về gia đình và bản thân mình, bố mẹ mình về hưu , nhà bình thường, mình công ăn việc làm ổn định, nhan sắc bình thường, cao 1m63 , làm tại Hà Nội
Về đối phương: bình thường, công việc ổn định, gia đình ở Hà Nội hay Hà Tây cũ càng tốt, mồ côi cũng được,làm việc tại HN , vì mình là con một nên không muốn lấy ck quá xa ,