Gái 24t cá tính, xấu gái, dở hơi, anh chị nào đi ngang, thấy vui xin để lại quý danh nhé!
Tình hình là mình cũng nhìn các anh, các chị máu tìm hiểu, tìm ngyêu quá nên cũng góp vui.
Mình không quá máu me kiếm tìm người để gắn bó lâu dài, mà vốn chỉ để tùy duyên, nhưng mà cũng xác định là nghiêm túc, dù quen bạn mới, hay tìm hiểu sâu sắc, cũng không đùa cợt, thành thật và tôn trọng nhau.
Mình hiện công tác tại Sài Gòn, trong lĩnh vực truyền thông. Mình năm nay 24 tuổi, đã qua kha khá mối tình, đủ thể loại, dù là không ràng buộc, hay nghiêm túc, hay lắng nhằng rắc rối gì, các cung bậc cảm xúc mình đều trải qua cả, nên cũng thẳng thắn chia sẻ, rằng ba điều quan trọng nhất với mình về một mối quan hệ yêu đương, là sự lắng nghe và thấu hiểu, sự hòa hợp về tính cách, và sự yêu thương nhau đủ nhiều hơn sự tôn trọng thông thường và đủ ít để luôn mong mỏi được trao yêu thương nhiều hơn.
Đặc thù công việc và tính cách đam mê công việc khiến mình khá bận rộn, và giờ giấc dễ bị xáo trộn. Nhưng, như người ta vẫn hay nói, không có ai quá bận để dành thời gian cho điều mình trân trọng. Vậy nên, mình chỉ là chưa tìm được điều đó thôi. Hihi
Về tính cách, mình khá là khó chịu. Mình tự nhận tính tình khá cá tính, góc cạnh, nhưng lại sống thiên về nội tâm. Mình rất hay yêu cầu và kỳ vọng, nhưng lại rất hay bị bản thân cám dỗ chính mình, chiều hư mình. Mình có nội tâm phức tạp và rất nhiều thứ rắc rối. Nên chưa từng mong có ai hiểu và chấp nhận tất. Nhưng đương nhiên vẫn hy vọng.
Về ngoại hình, ai cũng bảo mình mà ốm đi sẽ rất đẹp. Nhưng mà mình không ốm, mình tròn quay. Vậy mà, có ai đó đã từng nói với mình là, vẻ đẹp của em nằm ở sự tự tin vào bản thân mình ( dân gian gọi vui là atsm). Nên thôi cứ tin vậy.
Thôi mình lảm nhảm cũng nhiều rồi, viết ở đây chủ yếu là có cái để viết khi tâm hồn đang treo ngược cành cây. Vây nên các anh chị nào đi ngang thấy vui vui, muốn kết bạn, thì inbox mình nhé. Hoặc inbox số đt, zalo, email, Facebook, whatever... Mình sẽ liên lạc lại nhé.
Còn nếu có anh nào thấy thú vị, mún tìm hiểu thêm thì thoải mái inbox hihi.