Tình hình tham gia diễn đàn này, phát hiện ra mục hội độc thân, nên giao du cùng mọi người cho nó vui.
Có ai như mình không, tình vứt 1 bên để tập trung kiếm tiền, vì phương châm của m là kiếm nhiều tiền kiểu gì cũng vui, các bác ạ. Em năm nay cũng trên đầu 2, dưới đầu 3, đang đầu tư cho cái cốm làng vòng của nhà (tiếp nghiệp cha ông, vì cái nghề này nó vui và ý nghĩa nên em thích lắm). Thời em là tiếp xúc với công nghệ nên em đưa nó lên internet, được cái nó nhạy thị trường này thế, càng làm càng ham hố... cứ làm suốt thôi... đến nay cũng được một thời gian dài dài rồi .
Thế nên cho đến nay, tuổi xuân mai một, tiền cũng dành dụm được chút ít, cơ mà nhiều khi cũng buồn buồn. Vì nay bạn này cưới, mai bạn kia cưới, mà càng nhớn lại càng thấy sao sao ấy, chính là cô đơn thì phải các bác ạ. Có ai bị tình trạng như em không. hiu hiu.
Muốn giao lưu với mọi người để được chia sẻ tâm tư.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ý tui là cho ảnh bát cốm/hay là cốm đựng trong lá sen thật to lên. Chứ thấy...
;)
Kiểu này lại đắt hàng cho mà xem. Sao e không cho ảnh cốm...
pm c nhé
Đại đa số gái làng Vòng đều hiền...
Chỉ vậy thôi vì Anh ngoại hình rất cá sấu, e là...
Ăn mà. Ăn là thú vui mà bác. haha