Tháng sau là Tết, xong là Valungtung liền sau đó luôn,
14/2 vào ngày Chủ Nhật (mùng 7 tết)


Không biết tại sao năm nay nổi hứng muốn có ai đó xem phim chung ngày 14/2. Thật sự thì cũng chưa bao giờ ra đường vào lễ valungtung vì sợ thấy người người ấm áp bên nhau, cóa mình mình lạnh lẽo, tất nhiên trừ time phải đi làm buộc bị tra tấn cảm giác cô đơn khi đi trên đường [-(


Mình ở Sài Gòn, Bình Thạnh, hy vọng có thể rủ được thêm vài bạn, tốt nhất thêm 1 nữ và 2 nam, coi như đi thành 2 đôi :D tụi mình sẽ hẹn đi xem phim chung, ngồi xen kẽ cho nó có cảm giác "giả vờ yêu".


Mình sn87 nên hy vọng nhóm sẽ là các bạn đồng trang lứa 85, 86, 87, 88.


Bọn mình sẽ bốc thăm chọn cặp trước khi xem phim, xem xong có thể đi cafe gần đó để 8 típ hoặc đổi quà cho nhau rùi về :D .


Điều kiện bắt buộc: (gửi INbox cho mình hoặc tại topic này nếu ko sợ ngại)


+ Còn ĐỘC THÂN, hiện chưa có bạn gái, chưa từng có vk/chk con gì nhé.


+ Gửi Họ Tên + năm sinh + 5 số cuối CMND + 1 tấm hình CHỤP gần đây nhất
(yêu cầu rõ mặt và ko chụp chung với người khác)


Các thông tin này để nhận dạng chính chủ khi gặp mặt. Khi gặp phải mang theo CMND để đối chiếu. Nếu ko trùng khớp hoặc ko đem theo thì nhóm có quyền từ chối cho bạn tham gia.


+ Mang theo 1 món quà khi gặp mặt
(kẹo, bánh, sổ, bút, móc khóa, ...), giá trị từ 10k đến tối đa là 50k, chủ yếu là thành ý, có ý nghĩa càng tốt, vì là valentine nên mang quà cho nó có ko khí một chút.


Mình đã từng tham gia OFFline Valentine và cảm thấy ko vui khi có người mang quà có người ko làm cho BTC phải hủy phần trao quà cho nhau, trong khi đa phần F.A đều muốn được nhận quà trong ngày này :|


Về địa điểm rạp phim và cafe sẽ bàn thêm khi có ai đó tham gia ^^ nói chung để thuận thiện nhất cho mọi người, ưu tiên gần nhà các bạn nữ :D



VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI THAM GIA, TRÁNH LÃNG PHÍ THỜI GIAN CỦA NHAU.


KHÔNG BỎ BOOM, HẸN ẢO ĐỂ PHÁ HOẠI NIỀM VUI CỦA NGƯỜI KHÁC. THANKS.