-> Là con gái Ngành Y, em không sành điệu, không chau chuốt, không rành mốt thời trang khi cùng anh dạo phố.


- Là con gái Ngành Y, mỗi tối em không thể cùng anh đi chơi khi anh bất chợt muốn gặp vì những kì thi cứ nối tiếp nhau, vì những ca trực buổi đêm khuya.


- Là con gái Ngành Y, con đường của em hàng ngày là từ nhà đến trường, từ nhà đến bệnh viện, rồi lại từ trường và bệnh viện về nhà. Mỗi ngày của em là thuốc, là kim tiêm, là ống nghiệm, là bông băng, là bệnh nhân và cả anh nữa. Cuộc sống của em bận bịu như thế chắc làm anh nhàm chán lắm phải không?


- Là con gái Ngành Y, em không có thời gian tám chuyện thật nhiều với anh, không có thời gian nhiều để cùng anh picnic với đám bạn anh, mỗi khi bị ai trêu em quê mùa em chỉ biết mỉm cười và bối rối nhìn anh thôi... trông em lúc đó ngây ngô lắm anh nhỉ?


- Là con gái Ngành Y, em mạnh mẽ với bệnh nhân của em nhưng em lại nhút nhát khi đi bên anh. Đôi lúc, em cũng muốn được gặp anh nhưng tên thuốc em chưa thuộc, có thêm tiết kiểm tra ngày mai... lại cười buồn một mình và tiếp tục công việc đang bỏ dở... Đôi lúc, e cũng muốn "ôm" và "kiss" anh thật nhẹ trên phố đông người giống như những cô gái khác hay làm vậy... Nhưng , em lại ngại ngùng, nhút nhát, em ngốc quá anh nhỉ... nhưng điều đó không có nghĩa là em yêu anh ít hơn những cô gái khác.


- Là con gái Ngành Y, ngày cuối tuần cũng không được ngủ nướng mà phải dậy sớm đến bệnh viện. Anh đi hàng cây số đến trước phòng chỉ để gặp em, đưa cho em ổ bánh mỳ, anh về, em buồn và thương anh nhiều lắm anh biết không? Đó là lúc em nhớ và yêu anh nhiều...


Là con gái Ngành Y, mọi người thường bảo già, xấu xí... nhưng em sẽ vô cùng hạnh phúc khi có anh sẻ chia mỗi lúc mệt mỏi và chông chênh.


- Là con gái Ngành Y, người ta hay bảo là lạnh lùng, không rung động trước những điều mới lạ, không hài hước, trên mặt luôn hằn những nỗi lo... Nhưng anh ạ!, trái tim em không phải là băng giá, em hiến cho đời một phút hi sinh nhỏ để vơi đi bao dòng nước mắt của bệnh nhân... Em cũng đáng yêu lắm phải không anh?


- Là con gái Ngành Y, nên em sẽ chẳng bao giờ cãi nhau với anh đâu, e nhường anh phần nhiều đó... nhưng đổi lại anh sẽ mãi không rời xa em đấy.


- Là con gái Ngành Y, nên em sẽ chăm sóc cho tình yêu của chúng ta thật tốt, em hứa sẽ nắm tay anh thật chặt nơi đông người, hứa sẽ không để lạc mất anh đâu...


:D :D :D