26 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải bắt đầu tính đến 1 ngôi nhà nhỏ và lũ trẻ. Tính đến cái việc kiếm cho mẹ một đứa cháu và một nàng dâu.


Thế mà, 26 tuổi lại không một mối tình, không một cảm xúc hay rung động với bất cứ người con gái nào.


Đôi khi cảm thấy trống vắng vô cùng, cũng muốn được nắm tay một người mà đi khắp thế gian, thực hiện một bộ ảnh cưới cùng nhau bằng việc rong ruổi khắp mọi nơi và nhiều dự định khác nữa.


Nhìn lại mình cũng đâu đến nỗi, công việc tạm ổn, ngoại hình cũng đâu đến mức nào. :)


Hà nội, không biết còn dấu em đến bao giờ nữa đây ? Nếu đọc được những dòng này, hãy hồi âm lại cho anh nhé người yêu dấu :)