Em đã quá nhiều tổn thương, em cần một người đàn ông biết yêu em.
Em tuy trẻ nhưng đã trải nhiều tổn thương, giờ hi vọng có được một người bạn, một người tri kỷ.
Em Phương.
Quê gốc Vĩnh Phúc, Hiện tại đang sống ở Hà Nội. Ngoại hình khá, 1m65 và 49kg, mặt phúc hậu.
Tốt nghiệp Sư Phạm nhưng em không xin được nên đi làm nhân viên kinh doanh thôi.
Em là người có nhiều mơ ước, tham vọng, và rất thích tiền, có thế sống nghèo mãi nên nó vậy. Thế nên sau này em sẽ cố gắng làm được những gì em mong muốn.
Gia đình hiền lành, thuần nông. Có 1 em trai và chị gái đã lập gia đình có 2 cháu..
Em muốn tìm chồng:
Hiền lành, đừng quá xấu, hiện tại làm việc ở Hà Nội hoặc Vĩnh Phúc