Báo cáo cả nhà là cuối năm ngoái (2016)em cũng mon men lên trên này , cũng có tâm sự với mọi người về mong muốn của em, không biết cả nhà còn nhớ không ạ? Tiêu đề bài viết cũng như thế này ạ.Nhưng qua hơn nửa năm rồi, mà em vẫn không tìm thấy được "bạch mã hoàng tử" của lòng em :(( Không phải là do em khó tính đâu, mà có lẽ do duyên chưa tới....Hôm nay nhân ngày Hà Nội vừa có trận mưa to, cũng vì hôm nay em mới được rảnh rang công việc, nên em mạo muội có đôi lời nhắn gửi.Hy vọng, sẽ chồng tương lai của em sớm tìm đường về với em ạ.


Em xin tóm tắt lại nội dung đăng tuyển của em ạ :D:


Hi cả nhà!


Em đang muốn tìm một nguời yêu thương em ạ.Chuyện tình cảm của em nó hơi lận đận, không được thuận buồm xuôi gió như mọi người.Người em yêu thuơng thì tìm hoài không thấy, người em không có cảm xúc thì lại hay xuất hiện ạ, éo le quá phải không ạ.Em không thể hợp được với các bạn bằng tuổi em hay hơn em 2,3 tuổi, có thể vì suy nghĩ của em hơi "bà già".Em muốn tìm người đàn ông đã trải đời rồi, chín chắn có thể dạy bảo cho em trong cuộc sống, nói chung là người em có thể cảm thấy nhỏ bé, và yên tâm khi ở bên cạnh ạ.


Em ko có yêu cầu nhiều ạ, các anh sinh năm 85 cho đến cuối 7x đều được ạ, em cảm giác với độ tuổi này mọi người đều đã có suy nghĩ chín chắn, và có thể xác định lâu dài ạ.Các anh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội ạ.


Một chút về em, cao 1m6, nặng 48kg.Ngoại hình ko quá lung linh xinh đẹp, nhưng được nhận xét là xinh xắn, dễ nhìn Em đang làm ở một công ty cổ phần ở Hà Nội.Em trình bày hơi dài dòng nhưng phải nói đó chia sẻ thật lòng ạ.


P/s:Sắp tết rồi ạ, thầy u em cũng giục giã ghê lắm.Em đăng lên đây xem có anh nào cùng suy nghĩ như em thì kết bạn với em ạ, em muốn xác định lâu dài.