Tầm này năm ngoái em đang vi vu ở Hà Nội, đi khắp luôn, Hạ Long, Móng Cái rồi sang cả Trung Quốc chơi các thứ với bạn gái. Xong rồi về thì chị em em giận dỗi rồi nghỉ chơi với nhao, bao nhiêu năm qua em chỉ chơi vs mỗi em em ấy, làm gì cũng chỉ có em ấy, nhưng không có nghĩa là không cần có 1 anh người yêu, nhưng mà chia tay em ấy xong làm cái sự cần một anh người yêu của em nó mới tăng lên gấp bội, thế là em vào Webtretho.


Nick name của em là Éo Le 822. Thật ra đời em cũng éo le lắm, phận làm con gái mà 23 năm chưa một lần có bạn trai. Thế là em viết một cái topic theo em nghĩ là kool ngầu nhất có thể, và có thể tìm được một người hợp với em nhất có thể.


Và đây là topic của em "Ai cũng được , miễn yêu nhau là được. Nội dung đây :
Đầu tiên em xin phép được giấu cái giới tính nữ của em ạ, thứ 2 là em viết cái bài này không phải để tìm người yêu , mục đích của em là tìm chồng, nếu không thì đừng là gì cả :3


Thứ 3 thì chút em sẽ nói sau. Còn thứ 4 là ngày hôm qua , chứ lúc em viết bài này thì đã là thứ 5 rồi ạ.


Em xin giới thiệu đôi chút về bản thân: mặt mũi em thì thật thà chân chất chứ cũng không phải là quá xinh, tuy không thông minh nhưng em rất nhiệt tình học hỏi, cơ mà học hành cũng không được giỏi nên là mới chỉ có bằng cử nhân, tính ra thì bây giờ cũng gần 23 tuổi, thỉnh thoảng cũng có người theo đuổi nhưng em cũng chưa hợp tuổi anh nào, không phải mơ ước gì cao nên em chỉ mong có một người nào vì em mà hết lòng yêu thương, vì em mà có thể làm những việc phi thường 1 tí, em cũng không đòi hỏi điều gì cao sang hay là bất hợp lý, nên anh chỉ cần yên tâm yêu thương em thôi, cả thế giới này em thâu tóm hết rồi ạ.


Đấy, em chỉ muốn có vậy thôi. Bây giờ em đã cô đơn lắm rồi ấy, anh là chàng trai FA nào vậy thì hãy mau xuất hiện điiiii
".


Em nghĩ là bài viết của em cũng hấp dẫn, xong là cũng có nhiều anh inbox trực tiếp, cơ mà em chỉ reply vài anh. Em có 1 lời khuyên nhỏ cho các anh em FA trên đây : đừng inbox cho con gái những câu như : làm quen nhé, add zalo đi sđt anh nè....v...v đảm bảo sẽ ko có em nào hồi âm đâu. Trong khoảng 2-3 chục tin nhắn em cũng chỉ trả lời một vài người.


Người đầu tiên em nói chuyện là 1 anh zai 85 nghiêm túc, vì anh ấy bảo em có vẻ nghiêm túc nên muốn nói chuyện tìm hiểu này kia nọ. Em nói chuyện vs anh này khoảng 1 tuần, bọn em nói đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất. Từ bạn bè đến công việc, gia đình rồi tình cảm. Không biết các anh chị ở đây đã ai từng nói chuyện tâm sự nói chuyện với 1 người lạ trên mạng chưa, nhưng mà đối vs em thì em cảm thấy có rất nhiều thứ có thể nói đc.Có vẻ em khá hợp với anh này, nhưng anh này lại không hợp vs em cho lắm, nhưng mà thôi cũng kệ dù sao em cũng đang ế, cũng hẹn gặp nhau đi cafe, em thì thích trà sữa mà anh ấy bảo anh ấy lớn rồi vào trà sữa không hợp, còn em bảo em đi cafe thì em chẳng uống được loại gì, nhưng mà nói như nào anh ấy cũng ko chịu nên là quyết định đi cafe. Nhưng mà lớn rồi thì ko đi cafe đc hả các mẹ? Anh ko hợp trà sữa hay em không hợp nhao? :3 Nhưng mà đến cơ định gặp nhao thì có một accident =)) Có một anh trai khác pm cho em : chào em anh là X sinh năm 87 nghề nghiệp ổn định lương cao có nhà SG...blah... Em cũng thấy lạ vì bài viết của em cũng lâu rồi và lâu rồi cũng không ai cmt gì luôn, nên tìm hiểu thử cái nick. Rồi em nói chuyện với 2 anh luôn. Sau 1 ngày thì em nghỉ chơi luôn vs 2 anh và nói cho 1 trận không ra gì, anh này kiểu nghiêm túc quá hoá rồ, chưa cả gặp nhau mà đã có ý định kiểm soát em, lập hẳn 2 nick để thử lòng này kia nọ. Trước khi chia tay nhao còn bảo "Em ko gặp được ai nghiêm túc như anh trên wtt này đâu". Em cũng đâu rảnh để kiểm độ nghiêm túc của trai wtt nhưng mà anh ấy nói thế có phải là quá ảo tưởng sức mạnh không các mẹ. Chắc nghiêm túc quá nên năm nay vẫn ế, em đoán thế. Anh có đọc đc bài này thì vào confirm giúp em cái nhé :33


Xong rồi em cũng hơi nản, vì nói chuyện làm quen 1 tuần có vẻ tốn thời gian vãi hàng rồi, mà cuối cùng lại thành công cốc, nhưng mà em lại bắt đầu nói chuyện vs một anh trai thứ 2.


Anh này trẻ hơn tí 88, nói chuyện khá duyên, lại trẻ mỗi tội nhà xa tận quận 7, em thì ở Bình Thạnh, cũng hơi chán nhưng ko sao, em cũng chả có xe nên xa gần gì thì anh cũng là người chạy tới :3. Được nửa ngày nói chuyện thì bọn em xem mặt nhau. Đã bảo là yêu nhau là đủ như nội dung của topic rồi nhưng mặt mũi tính ra quan trọng phết các mẹ ạ. Bình thường em cũng tưởng em là người không quan trọng ngoại hình cơ, vì hồi cấp 3 và Đại học em có thích 2 người, nhưng mà đứa nào cũng xấu đau đớn, đến nỗi ai cũng hỏi sao mày lại thích nó? Không thấy xấu ah? Vậy mà đến cơ nhìn ảnh anh này em lại thay đổi tâm trạng, anh ấy không xấu , chỉ là anh ấy không hợp nhãn em, khuôn mặt không đi vào lòng người (lòng em thôi, lòng người khác thì em chịu). Em cũng đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm chứ. Bản thân em không phải là người quan trọng ngoại hình, như mà không có cảm tình thì em đành chịu. Bởi vậy ca này em mới thấy khó hiểu, rõ ràng lúc đầu nói chuyện cũng thấy zui rùi tâm đầu ý hợp mà. Thế là công cuộc tìm người yêu trên webtretho chấm dứt thật sự, đúng như lời của anh 85 nói : em ko tìm được ai trên cái wtt này đâu ahuhuuuu.