- Cái tuổi 30 , đi đâu mọi người cũng hỏi có bạn trai chưa, thậm chí có người hỏi em có chồng chưa, hic tuổi thân , tự nhận thấy mình không tài giỏi gì nhưng cũng ổn mà, vô tình thấy được webtretho có box kết bạn nên lần đầu em liều mình viết lên đây, hy vọng sẽ tìm được người phù hợp và cùng chung suy nghĩ.....


- Công việc em hiện tại :là kế toán


- Gia đình : ba mẹ ở Đồng nai. em thì lên sg ở trọ đi học, rồi ra trường rồi đi làm....


- tình cảm: cũng trãi qua 2 mối tình , nhưng đều thất bại,


+ Người thứ 1 thì ko hợp tính cách, gặp nhau là cải vã, rồi cũng chia tay.


+ Người thứ 2 thì bắt cá 2 tay, và dĩ nhiên là cũng chia tay . thế là ở giá đến giờ cũng 4 năm rồi.


- Chỉ cần 1 người đàn ông biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ , hiểu lễ nghĩa, có hiếu với Ba mẹ, đặc biệt là phải thành thật , khó quá mọi người ạ .....