Trước hết em cảm ơn WTT đã có 1 diễn đàn tuyệt vời qua đây em đã tìm được Nàng . Em quen Nàng trên diễn đàn này và trái đất lại quay tròn, nàng ở rất gần nhà em. Rồi từ đó ngày nào mỗi khi đi đổ rác em và nàng lại gặp nhau ..
Với em nàng là 1 cô gái tuyệt vời, không pr đâu ạ, hiền dịu, xinh xắn,.. Nàng là nv chi cục thuế còn em chỉ là 1 a chàng nông dân biết nghe lời vợ :)
15/11 tới chúng em tổ chức đám cưới, các mem HĐT cùng chúc mừng cho bọn em nhé. Thế là 2 quả bom đã được gỡ bỏ an toàn :)
Chúng em đang cố gắng sang năm sẽ có 1 căn hộ nhỏ nhắn và 1 e bé xinh xắn cả nhà ạ. Cứ nghĩ đến thế thôi là em muốn hét lên rồi " Tks God for bring YOU to me"
Em chúc cả nhà sẽ có nhiều niềm vui và sẽ có tin mừng sớm nhất nhé.