Mới 20 tuổi, tôi vừa trải qua một trải nghiệm mà có lẽ sẽ đi theo tôi suốt phần đời còn lại: lần đầu tiên có bạn gái. Cảm giác ấy thật đặc biệt và ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Cái thử thách lớn nhất mà tôi phải đối mặt có lẽ chính là những bất đồng quan điểm mà tôi không ngờ tới.

Một trong những lần chúng tôi ngồi trò chuyện, bạn gái tôi kể về công ty nơi cô ấy làm việc. Công ty đó sản xuất ống hút gạo, và điều đặc biệt là ống hút này có thể ăn được. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đó là một sản phẩm thú vị, mang tính sáng tạo cao. Nhưng khi cô ấy tiếp tục giải thích rằng ống hút gạo thực sự có thể ăn được và hoàn toàn an toàn, tôi cảm thấy rất hoang mang.

Tôi nghĩ rằng không có một loại ống hút nào có thể ăn được, nhưng bạn gái tôi cứ khăng khăng nói rằng chúng làm từ những nguyên liệu tự nhiên nên nếu ăn cũng không có vấn đề gì. Sau đó cuộc cãi vã trở nên lớn hơn rồi dần dần chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

Các bạn nghĩ sao, liệu ống hút gạo có ăn được thật không?