Người ta thường nói trong tình yêu thường có đúng người sai thời điểm -->sai lầm, hoặc đúng thời điểm nhưng sai người --> tiếc nuối...Nhưng mà đôi khi mọi thứ ko hẳn như vậy. Gặp đúng người(người làm tim mình loạn nhịp, người làm mình cảm thấy vui khi ở bên cạnh,...)đúng luôn cả thời điểm(trai chưa vợ,gái chưa chồng) nhưng chuyện tình cũng chẳng thể đến đâu, phải chăng là tình yêu ko đủ lớn.


- Có người xa lạ tình cờ gặp nhau, quen nhau, rồi lại nói những lời hứa hẹn với nhau,...nhưng rồi lại khác biệt tôn giáo...lại ko thể vì cái rào cản vô hình này mà vượt qua...rồi mọi thứ lại quay về với cột mốc ban đầu là người xa lạ.


- Có người tôn giáo hợp đó...nói chuyện KO vui lắm,...đôi khi cố gắng nghĩ tích cực hơn là thời gian sẽ làm cả 2 dung hòa hơn trong tính cách thì khi càng cố tìm hiểu lại thấy được bản thân họ, 1 người đàn ông đã 30 nhưng lại quá phụ thuộc vào gia đình cả về suy nghĩ lẫn vật chất, 1 người ko có chính kiến của bản thân, một người nhu nhược,kiểu "thấy bầy gà đi ngang nhưng ba nói đó là bầy vịt thì ko dám đưa ra ý kiến", 1 người đàn ông luôn phụ thuộc vào kinh tế của gia đình mà ko có chí tiến thủ cho bản thân,....một người như vậy có thực sự có thể bảo vệ được người phụ nữ của đời mình...???


Nhưng với em, em ko vì quá cô đơn mà vội nắm tay sai người...Em vẫn chờ anh! Người thực sự đúng người, đúng thời điểm và đúng luôn cả hành động. "Đừng hứa, hãy hành động"