A không biết e ở đây tìm kiếm điều gì! Với mỗi người cô đơn như chúng tôi. Việc đọc 1 bài viết là đã có thể đi tới một câu chuyện dài. Chúng tôi trân trọng từng cản xúc nhỏ nhất của nhau. Vậy mà một cô giáo cư xử lại khiến tôi ngờ vực vào cái gọi là ấn tượng của mình. E cũng biết chọn lọc đối tượng để trả lời để e dịu dàng ngọt nhạt... e thông minh. Những cái tên rất nổi ở đây như : supperThin, Mr lũ, mr robin , Lêkien... e đều có nhiều hơn một sự ngọt nhạt. Còn những đối tượng khác ngay cả khi ib và comment e thậm chí don’t rep. E làm lơ và cười nhạt kêu sầu. Thật con gái khó hiểu, diễn sâu và khôn khéo như e. Tìm chồng khó chứ lấy thì dễ quá mới đúng. Nhưng e vẫn non e ạh. Những thằng nói ra miệng là tài mới là tật, còn a nói thật a có đủ thừa những tiêu chuẩn bất cứ 1 cô gái nào mơ ước. A ko phải mấy tay choai choai bắt bóng để e phải cho qua như vậy đâu. Con cá lỡ luôn là cá to e ạh! Phụ nữ dù có đội vương miện cũng chỉ là phụ nữ. Đừng coi mình đội nó lên và sẽ thành ông vua cái đó e ko làm được...


thân ái!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MrKool.84