Cũng chỉ mới 21 tuổi, là một sinh viên sư phạm, một cô gái mà bao chàng trai yêu thích bởi 2 từ"sư phạm", chàng trai nào cũng nói, con gái sư phạm đảm đang, chăm con giỏi, yêu chồng,..........nhiều lắm ạ, Còn em có lẽ một cô gái khác biệt trong cái nghề mà em thi, em học ngẫu nhiên thôi, cũng có phần nào do gia đình, em khác biệt lắm.


-Tính cách mạnh mẽ, đàn ông đích thực, nấu ăn dở, vụng về , cũng chỉ là bên lề..


- Đằng sau cô gái ấy, đằng sau cái nghề mà cô ấy học, cô ấy còn là đứa con gái ngốc nghếch, vấp ngã,trải qua nhiều nỗi đau, để rồi một ngày cô ấy chẳng bao giờ nghĩ sau này mình sẽ lấy chồng nữa, chẳng bao giờ muốn bên một ai có nhiều lí do .


- Nhưng xã hội Việt Nam , gia đình, làng xóm ai cho phép cô ấy không lập gia đình, nghĩ tới cái ngày ra trường 1 năm nữa thôi, 22 tuổi đi làm thêm 1 , 2 năm cũng tới cái tuổi phải có gia đình có chồng con là nó sợ đến tái tê lòng.


_- Nhưng cô ấy mạnh mẽ , cô ấy sẽ bỏ mặc cái chuyện rồi sẽ tới ấy, cứ lo học ôn thi đã, cũng chẳng nghĩ sẽ bắt đầu yêu một ai đó cả.


Cảm ơn hội độc thân nơi tôi có thể chia sẻ những gì tự đáy lòng mình