Đầu tiên, là do một đêm trời nhiều mây không trăng, bạn Viên vừa mới làm xong việc ngày hôm nay, đầu váng mắt hoa -> hứng thú nổi lên 4 phía, cũng muốn biết các đồng đảng FA và vui với cái sự FA của chính mình sẽ mần gì cuối tuần này ;;).
Thứ hai, chủ top rảnh ruồi bò lên đây vì ngày mai không phải lên công ty, ôi giời ơi, bao nhiêu lâu rồi mới có 1 ngày như vậy???? Thế là phải lên kế hoạch ngay, ngay và luôn cho nóng sốt.
Bạn Viên í, lập thớt xong sẽ tắt máy nè, sẽ gom đồ nè, sẽ khóa cửa văn phòng nè, sẽ ra khỏi công ty nè, sẽ đi ăn tối nè. Mà ăn gì bây giờ nhỉ???? 8-|
Ăn xong bạn sẽ mua trái cây này, mua bỏng này, mua cái gì bạn thích, đem về nhà, mở lap lên và xem phim này. Ôi tối nay bạn có thể thức đến mấy giờ bạn muốn, chẳng phải canh giờ đi ngủ để dậy đi làm nữa :)). Ôi bạn mong bạn ngóng trai đẹp gái xinh sắp được ngắm :)).
Có ai định hỏi bạn vì sao không ra rạp xem không? Để giải thích luôn cho, vì những phim bạn muốn xem thì rạp hết chiếu cờ mờ nờ rờ :((. Đau đớn cõi lòng!
Sáng mai bạn sẽ được dậy trễ (mà thói đời khi nào không đi làm thì thức sớm ơi là sớm), bạn sẽ cố gắng nướng, sẽ cố gắng lăn. Lăn xong bạn sẽ dọn dẹp nhà cửa, sẽ nấu cơm (bao lâu rồi chưa được ăn cơm nhà nhỉ???? /:)), bạn tự hứa với lòng sẽ chỉ làm việc 2 tiếng thôi, sau đó sẽ ôm sách qua quán cafe nào cao cao, ngồi gần cửa kiếng, uống nước, ăn bánh và đọc. Ơ nghĩ tới mà thấy sướng! :Embarrassment:
Đến tối, chậc, tối bạn sẽ làm gì? Nói chung bạn chưa nghĩ ra, mà bạn đói quá, thôi bạn đi kiếm ăn đã. Có gì phát sinh thì hôm sau bạn lại chạy vào tám. Bạn nhiều chuyện lắm, không ai hỏi cũng sẽ tự nói thôi :))
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!
Ai chưa biết làm gì thì tìm việc để làm đi thôi :-*