Dear ...


không biết nói thế nào nhỉ?


Một mùa đông nữa lại đến và đang dần qua . Ngày thì em xách xe đi làm r tối đi về 1 thì lượn lên fb wtt.., thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, cs của 1 cô gái Miền Trung xa nhà nó tủi thân lắm... nhiều khi gọi điện về cho cha mẹ rùi khóc nức thôi.


Khi mình cắp balo đi thì bme còn trẻ bây giờ quay về nhìn bố mẹ tóc đã pha sương, da đồi mồi, yếu hơn xưa nhìn bme mà thấy buồn quá. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Đã 8 năm xa mảnh đất cằn sỏi đá Miền trung ra đất Bắc sinh sống nhưng mình lúc nào cũng nghĩ về quê càng nghĩ càng thương cha mẹ mình là con mà không làm tròn được trách nhiệm gì cả. Mỗi lần gọi điện về toàn bảo lấy ck đi con. Bố mẹ cũng già rồi mất đi rồi con sẽ ở với ai... cứ nghe thấy câu này là nc mắt tôi lại ứa. thấy buồn quá mình ko bít sao nữa. Thôi lên đây tìm bạn trai vậy. hix mấy bài đăng rồi mà vẫn chưa bén duyên...


mình hình như là người kém duyên, năm nay là 29t rùi ( dương 90 mà âm 89) không bít khi nào duyên mới bén đây hông bít. Mong tìm đc 1 bạn nam thế hệ 8x cách mình 2 tuổi trở lên ạ. Nếu đc cùng quê mà đang lv ở HN thì tốt.


Cảm ơn các bạn đã đọc bài ạ.