Cả nhà giúp em vụ này với chứ em là em nản lắm rồi. [-([-(
Mỗi lần em gọi điện về nhà là y như rằng nói chuyện được một lúc, bố em cũng đá qua 1 cái là dạo này có thăng nào chưa con, bằng tuổi mày nó lấy chồng hết cả rồi đó, coi chừng mà ế nhăn răng ra đó người ta cười cho.
Mà cái số em nó ế thật, 1993 mà chưa từn yêu nhau với ai. Bố không nói em cũng biết rồi. người thì lùn tịt, lại tròn quay cao có 1m55 mà nặng tới 53 kg. mũi to mũi tẹt cằm thì U line (U hoa ấy) :((:((:(( đã thế lại còn mắt môt mí. Cơm thì bữa đực bữa cái bữa ăn dc bữa đổ đi. thế sao có bồ nỗi cả nhà. Bố mẹ em nhìn con người ta cũng phải thông cảm cho e chứ nhỉ ????
Thời nay trai nó yêu gái xinh, hoặc là yêu nhau. Có yêu gái xấu người xấu nết như em đâu mà bố mẹ cứ bảo ra với chả mắt. Có mà e tìm nổ cái mắt cũng không ra thằng bồ nào ấy chứ.
Không lẽ lại áp dụng phương pháp dẫn con bạn thân về nhà ra mắt hả cả nhà. chứ em là em đuối lắm rồi.
Hay cả nhà có cao kiến nào chỉ giúp em với. em :x:x:x cả nhà nhiều!!!