Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
CÂU LẠC BỘ & HỘI NHÓM
Hội độc thân - Giao lưu & Kết bạn
Tham gia
m
Maint85
10 năm trước
Báo cáo
Đôi khi cần lắm một người để chia sẻ.
31 tuổi, có cv ổn định, 1 cô con gái và 1 gd ko hanh phúc. Nhiều khi thấy tủi phận sinh ra làm người phụ nữ. Bao lần tôi ước, giá mà mình ko fải gồng mình lên đê lo cho cuộc sống, giá mà ck mình biết yêu thương và chia sẻ cùng vk. Giá mà..... rồi sau những lúc như vậy là những giọt nước mắt. Tôi rơi nước mắt cho số phận, rơi nước mắt vì tủi thân, vì trạnh lòng. Cũng là phụ nữ mà toi phải cứng cỏi, phải là trụ cột lo mọi thứ trong gia đình. Và cũng là phụ nữ nên cũng cần lắm 1 chỗ dựa theo đúng nghĩa,khi những bộn bề cuộc sống ngoài kia lam tôi mệt moi.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang