mình mới đăng ký web này độ vài tiếng, vẫn còn đây sự hăng say và phấn khởi của ng mới. Mình vào đây để chia sẻ, được chia sẻ những khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày.
còn 2 năm nữa là thuộc hàng băm, tết năm nay đầy phấn khởi vì kết qua năm qua, đáng lẽ ra nên có đà hân hoan tiếp bước năm mới, chả hiểu sao 2 ngày gần đây làm ba mẹ phiền lòng vài chuyện, thấy hơi giận bản thân...rồi chợt thấy còn nhiều âu lo và trách nhiệm...
cảm giác man mác, lắng lòng lại, thấy bản thân cần nghiêm túc hơn về cái nhìn hôn nhân, cũng mới xem xong "gone girl" --> khá hay và gợi bao suy nghĩ.
Cũng muốn thoát ra vùng an toàn của chính mình, của gia đình.
Mình thuộc tuýp ng tự tin, nhưng đôi khi cũng tự ti vì " một mảnh của hoàn cảnh" và nếp sống gia đình để bỏ qua cái nhìn "đủ sâu" về hôn nhân, cứ rong chơi và thả mình trong cuộc vui vừa rồi.
Mình đang có mục tiêu của năm và chuyện tình cảm cũng nằm trong số đó. Một hy vọng lớn lao về một mối quan hệ "không thể nghiêm túc hơn" đang tiến triển.
Tóm lại chun quần, mình cần sự chia sẽ và giao lưu về cách nhìn trong đời sống tình cảm và gia đình nói chung. Mình luôn chào đón mọi người, ko phân biệt phái nào, miễn sao thể hiện chúng ta có văn hóa vì môt môi trường lạnh mạnh và thăng tiến là được.
Chúc những ai đang đọc, dưthừa sức khỏe, tình cảm thăng hoa và công việc thăng tiến....trong tuần tới.