Em à. yêu một thằng kiến trúc sư. nó lãng mạn lắm. dù nó chẳng giàu có gì, nhưng nó đủ bay bổng để vẽ cho em về một cuộc sống trên mây.


Yêu một thằng kiến trúc sư, cũng dễ như em mua một món đồ. một món đồ không giá. nó có thể mang cho em tiếng cười dù trong những hoàn cảnh hoang mang nhất.


em à. mấy thằng kiến trúc sư, nó đáng yêu lắm. nó cười. nó có thể vui mừng, hay có thể cực hớn hở dù trong túi nó có không đủ để mua nổi một chai cô ca. nó cũng có thể đưa em đi mọi nơi. đ
ủ để em thấy cái cuộc đời này còn lắm điều thú vị


em à. yêu cái thằng kiến trúc sư. sướng lắm đấy. em chả việc gì phải lo lắng. sao dạo này em xấu thế. sao mặt em đầy mụn, hoặc tóc em khô thế. vì nó chả quan tâm đâu. và vì cũng có thể nó còn chịu đựng điều còn kinh khủng hơn thế ở chính bản thân nó.


thằng kiến trúc sư. có thể nó đi thuê trọ. nhưng em yên tâm, em sẽ có cuộc sống trong mơ. em thích một ngôi nhà thật to. có ngay. hay em chỉ thích một ngôi nhà trong truyện cổ tích với dàn hoa tigon trước ngõ. hay một ngôi nhà trên đồi bao năm mây phủ...chỉ cần 1 tuần. cho anh một tuần thôi.


- này em thích cái nhà trên cao cao kia không. thích ạ. uhm về anh vẽ cho :)))


hay sau một thời gian em chẳng thích ngôi nhà ấy nữa. thì nó cũng có thể mang đến cho em một ngôi nhà khác đẹp hơn


em này. em thích trẻ con đúng không. thế yêu một chàng kiên trúc sư là thích hợp lắm. dù mang thân hình to lớn. nhưng trong nó là cả một tâm hồn trẻ thơ. nên á em chả việc gì phải kiếm một đứa trẻ con cho mệt. đỡ phiền. nhờ.


cái cuộc sống này đủ đen tối. đủ mệt mỏi và đủ muộn phiền để em muốn thoát khỏi nó đúng không. vậy thì anh- một thằng kiến trúc sư sẽ giúp được em điều ấy. nó sẽ đưa em lên mây với những ý nghĩ điên rồ và nhưng hành động quái đản


em vẫn hay thấy đài báo nòi về việc tiết kiệm nước. thì xin thưa với em rằng anh- một thằng kiến trúc sư- là bậc thầy của sự tiết kiệm đó. không những nước mà còn xà bông, dầu gội. bọn anh cũng tiết kiệm lắm.


em này em vẫn thích ảo thuật đúng không. bọn anh cũng làm được đấy. bọn anh có thể biến những tờ giấy vô tri thành những ngôi nhà to sừng sững.


bọn anh khổng đủ giàu có để lo cho em một cuộc sống thật tốt. nhưng em ah. anh đủ tự tin để nói rằng, khi em ốm bọn anh sẽ thức cả đêm để bên em.


khi em dậy anh hứa rằng anh sẽ là người đầu tiên em trông thấy.


cũng sẽ là người cuối cùng bên em ( vì thật ra cũng chẳng còn ai nữa mà không bên em)


và còn nhiều lắm


Nên là á...


CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG : HAY LÀ MÌNH BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM


Anh đang chờ em đấy