Viết cho những cô gái đang bị phụ thuộc vào tình yêu


Lúc trước em cứ nghĩ rằng sống độc thân có nghĩa là cô độc thế rồi em bị phụ thuộc vào những mối quan hệ, em níu kéo người khác, em cứ sợ khi họ ra đi em sẽ trở nên trống vắng, em sợ mình bị tổn thương, em sợ đủ thứ trên đời, em trở nên yếu đuối, buồn bã đủ các kiểu. Cho đến một ngày cả thế giới dường như quay lưng với em, người mà em yêu thương 3 năm cũng phản bội em, lúc ấy em chỉ nhớ là em muốn biến mất khỏi thế giới này cho đỡ đau khổ.


Trong lúc buồn bã, tuyệt vọng vào cuộc sống em gặp một anh doanh nhân lớn hơn em 10 tuổi, do nghĩ em cũng như em gái vì cùng quê. Em và anh ấy có một buổi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống về tình yêu lẫn công việc. Anh ấy chân thành bảo nếu em và người ta không còn cùng cảm xúc nữa thì hãy để người ta ra đi và mình tiếp tục vì ngoài kia còn nhiều người xứng đáng với em. Anh ấy kể về sự gian nan vất vả và những nổi đau để có được sự thành công như ngày hôm nay...... và còn nhiều điều rất hay từ kinh nghiệm của anh.


Em như được sống lại, em bắt đầu lên Sài Gòn học, em học rất tốt, đi làm mọi nơi để kiếm cho mình những kinh nghiệm, và ước mơ duy nhất của em lúc đó chỉ là được làm kinh doanh, được làm chủ cho chính mình, em lao vào học va làm việc như một con thêu thân lao vào cuộc chơi.


Trong vòng hai năm học tập và làm việc tất nhiên em cũng có vài mối quan hệ nhưng với em lúc này em chọn cuộc sống độc thân, em không còn phụ thuộc vào những mối quan hệ, em cũng bất cần với nó, ho cũng chẳng thể làm tổn thương em nữa vì em tự tin mình đủ mạnh mẽ rồi.


Và hiện tại em cũng đang trong quá trình tạo công việc kinh doanh cho chính mình em yêu thích một cơ thể đẹp, một sức khỏe lành mạnh nên em chọn kinh doanh những loại vitamins và sản phẩm làm đẹp da và cơ thể. Nó làm cuộc sống em thú vị hơn vì đơn giản em đang thực hiện giấc mơ của mình và không còn phụ thuộc vào ai.


ừ thì em đồng ý tình yêu rất cần cho cuộc sống nhưng em hi vọng rằng các cô gái sẽ không còn "lụy tình" và phụ thuộc nữa. Chúng ta luôn có thể độc lập và khiến cho cánh mày râu "thèm khác" và muốn bị phụ thuộc vào chúng ta.


Em vẫn tin là không có gì tuyệt vời bằng "SỰ TỰ DO" làm điều mình thích, sống trong ước mơ của mình.


Hãy tận hưởng cuộc sống của mình thay vì đâm đầu vào các mối quan hệ nhé các cô gái, cứ đẹp , cứ tự tin , cứ là chính mình... rồi bạn sẽ gặp người xứng đáng