"Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông.


Em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới.


Tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu


Em đi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa.



Con đường thật buồn, một ngày cuối đông


Con đường mịt mù, một ngày cuối thu


Em vào mùa hạ, nắng thắp trên cao


Và mùa xuân nào, ngẩn ngơ tình mới


Đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân,..."



Lời bài hát "Tôi ru em ngủ" đã vang lên trong đầu mình không biết bao nhiêu lần trong mùa đông này. Đã bao lần mình mong muốn có 1 người có thể cùng mình nghe những bản nhạc như vậy? Đã bao lần mình mong muốn có người tay trong tay trong những ngày đông dài rét buốt? Và đã bao lần mình tự nhắn nhủ "Như chờ tình đến rồi hãy yêu"? Đã bao lần mình hỏi, liệu có bao nhiêu người giống mình, vẫn đang tìm kiếm 1 nửa thuộc về mình? Dù biết ai cũng sẽ có được, nhưng đều trằn trọc khôn nguôi về việc "bao giờ" là "bao giờ"?



Kết quả của việc đặt câu hỏi "đã bao lần", mình quyết định lập hội nhóm: ĐỘC TOÀN THÂN - DÀNH CHO 8X. Nơi gặp gỡ chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, là sợi dây kết nối tình cảm giữa những người chưa từng quen biết. Hoạt động chủ đạo của nhóm:



1,Tổ chức offline thường xuyên, gắn kết tình cảm, đảm bảo mọi thành viên đều có cơ hội trò chuyện, hiểu biết về nhau.


2, Nhóm sẽ giới hạn trong 1 số lượng nhất định (khoảng 30 người).


3, Tổ chức các buổi từ thiện trong thành phố và các tỉnh lân cận.



Đối tượng:


1, 8x, độc thân, đang sống và làm việc tại Hà Nội.


2, Tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhóm.



Điểm cộng:


1, Thích nhạc Trịnh.


2, Thích làm từ thiện.



Hiện tại nhóm đã đi vào hoạt động và chuẩn bị offline buổi thứ 2.


Rất mong nhận được sự quan tâm của các ace 8X :).