Em chào mọi người ạ


Tháng 8 này, em dự định đi Đài Loan. Lúc đầu là có bạn bên đó. Thế nhưng vì có chuyện đột xuất, bạn em đã về Việt Nam. Do book vé rồi, và cơ bản em cũng thích đi. Nên em quyết định vẫn đi và đi một mình. Thế nhưng, mẹ em cản, bạn em khuyên. Vì thân con gái. Lúc đầu, em không lo lắng lắm. Nhưng mọi người thế em lại thấy bất an.


Anh chị nào có kinh nghiệm đi một mình rồi thì truyền thụ cho em chút ít được không ạ. Em chưa đi xa một mình bao giờ cả. Nên hơi ái ngại một chút. Em chưa book chỗ ở ạ. Em đến sân bay Đào Viên và có ý định đi Đài Bắc. Và đi trong 3 đêm 4 ngày ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Hihi