Dear Mom, Dad Sài Gòn


Tình hình là cuối tuần mình cũng hay cf, trà cháo nên muốn tạo team giao lưu mọi người tại SG.


Mình là con thiêu thân của cf SG, nên cũng hay lang thang phố xá, vừa rùi vô tình cũng ghé CF Sài gòn ơi,


Nằm trong chung cư nổi tiếng số 42 Nguyễn Huệ, quán cà phê mang cái tên dễ thương “Sài Gòn ơi” từ lâu đã trở nên thân gần với đời sống thanh lịch của Sài Thành. “Sài Gòn ơi” gọi về kí ức Sài Gòn những năm 70, đô thị phố hội sầm uất, hòn ngọc viễn đông đáng mơ đáng sống. “Sài Gòn ơi”cũng man mác bao nhiêu yêu thương và kỉ niệm với những ai đã gắn bó với mảnh đất phương Nam phóng khoáng này, với những ai đã coi Sài Gòn là chốn để thương để nhớ.


Từ cảm hứng mang tên Sài Gòn, phong cách phục vụ của quán cũng thật đặc biệt. Khi gọi món, nhân viên sẽ hỏi tên bạn, đến khi ra đồ, trên đồ uống sẽ có dòng chữ ghi tên bạn như “Lan ơi”, “Nhi ơi”, “Ngọc ơi” đáng yêu và gần gũi như chính con người Sài Gòn . Ban công của quán là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn con phố đi bộ náo nhiệt nhất Việt Nam từ trên cao.


“Sài Gòn ơi” kiến tạo nên một không gian xanh đặc hữu. Lần đầu đặt chân đến quán, người ta dễ bị choáng ngợp với cơ man các loại cây xanh từ cây cảnh đến thảo mộc. Sau một thoáng ngỡ ngàng ấy là niềm vui thích được ăn bánh, uống trà, được hít hà hương thơm mát và sống thật “xanh”.


“Do it yourself” cùng “Sài Gòn ơi”


Không chỉ là một quán café, “Sài Gòn ơi” còn có không gian studio nhỏ xinh cho các bạn có cơ hội tự làm một thỏi son handmade nhỏ xinh hay những món mỹ phẩm từ thiên nhiên.



Vậy dad, mom nào bố trí đi được, cmt mình để lên lịch nhé. =P~=P~=P~