Xin chào cả nhà,



Cuối cùng thì Hà nội cũng mưa rồi, tâm tình chợt dịu đi sau bao ngày nóng nực.


Mưa vậy mới hợp với Thành phố buồn, nick name và cũng là bài hát mà mình ưa thích.



Mình băm nhăm (35t), sinh ở hà nội, ngõ nhỏ phố nhỏ,
hiện đang độc thân, sống riêng 1 mình
.


Học hành thì cũng làng nhàng, hình như cao học được chục năm rồi, quá già để nhớ ra mình tốt nghiệp năm nào :))))


Sau bao năm bôn ba xứ người, về vn nhìn lại bạn bè còn mỗi mình, nên cũng muốn dừng chân lại bên 1 mái ấm nho nhỏ cùng với tiếng cười giòn tan của trẻ thơ. Thực ra là đang bị giục rất rát, sang tháng 6 gần tết đến nơi rồi mà
cấp Ủy Family còn bổ sung giao chỉ tiêu: phải lấy vợ trong 2017
:| :|


Vì sống 1 mình đã lâu nên nấu nướng cũng tạm, thích đọc sách, thể thao, nuôi chó mèo và trồng hoa. Nói chung là tự làm được tất tần tật mọi thứ 8-|



Rất vui được làm quen với tất cả các bạn!


À quên, bạn nữ thôi nhé, mình m72, trai thẳng :Embarrassment: