Anh à, hôm nay Hà Nội nóng quá nhỉ! Còn anh chắc cũng thế! Ngày nào cũng một vòng tuần hoàn sáng đi làm , tối về đi tập rồi hết hết ngày. Nhiều lúc đi trên đường nhìn thấy các couple tung tăng bên nhau mà em cũng thấy mình cô đơn, thiếu anh quá lâu rồi, không biết anh có thế không? Đến bao giờ hai đường thẳng trong cuộc sống chúng ta mới gặp nhau đây? Vậy nên em chủ động tìm anh trên đây nè! Em bước mấy chục bước rồi đó, anh cũng nghiêm túc bước về phía em đi nhé!
P/S1: Bật mí là em cầm tinh con mèo, hiện đang làm Hành chính nhân sự tại Hà Nội, ngoại hình dễ thương, có duyên và hay cười, thông tin còn lại thì inbox ạ
P/S2: Em không phải là rau là cỏ nên chống chỉ định với mấy Nông dân nhé!