Hiện tại thì cuộc sống của tôi quá lặng lẽ.



Mỗi ngày, tôi chỉ sống cho công việc, và sau đó thì lại về với ngôi nhà thân yêu, nơi có 1 mảnh vườn nho nhỏ và những thú vui tưởng chừng như thật đơn giản.



Tôi 25 tuổi, vẻ ngoài bảnh bao và là 1 kỹ sư đã ra trường được 2 năm, có công việc hành chính tại 1 văn phòng nằm ở quận 1. Thi thoảng vài tháng thì có đi công tác tại 1 số nơi.



Nếu người khác nhìn vào có thể họ sẽ nhận xét tôi là 1 người tách biệt với mọi thứ xung quanh, không có lấy 1 mảnh tình vắt vai, thậm chí còn không tụ tập bạn bè, cafe, nhậu nhẹt, thuốc lá...và chỉ biết quan tâm tới cuộc sống riêng của bản thân.



Nhiều lúc cứ suy nghĩ, hay kiếm 1 ai đó để yêu, để khỏi bị dèm pha, hoặc tập tành ăn chơi, nhưng thật sự thì tôi lại không sẵn sàng để thay đổi. Hay vì cuộc sống tôi đã đầy đủ, và không còn muốn thêm gì nữa?