Tự nhiên vốn rất ưu ái cho miền Bắc Việt Nam khi phân chia 4 mùa rõ ràng để mỗi người miền Bắc tự trải nghiệm và thích thú với mỗi mùa riêng của nó. Mình cũng vậy, thích thú nhất là mùa thu, mỗi thứ tồn tại trong mùa này dường như đều hữu tình. Bạn có thấy sự hối hả của dòng người như chậm hơn? Có thấy lòng người nhẹ nhàng dịu lại?
Dù bạn sinh ra ở đâu nhưng đã từng sống tại Hà Nội bạn sẽ nhớ cái thu rất riêng nơi này. Thu về cùng với ánh nắng mơ mộng, gió cũng trở nên miên man, con đường xao xác đầy lá, những ghánh hàng hoa chở sắc thu của cúc vàng và cúc trắng họa mi, hoa sữa thoảng đưa hương tới giác quan mỗi người và từng đôi uyên ương tạo hình cưới chuẩn bị xây tổ ấm mới, nếu bạn có bắt gặp Cốm bán khắp nơi thì đừng ngạc nhiên, hãy nhớ là có một điềm báo cho những người FA - thu đã tới.:) Thu Hà Nội tuyệt nhiên rất thi vị chạm vào bất kỳ ai ^^.
Nếu bạn đang có tình ý với ai đó, có lẽ bạn sẽ bị xao xuyến hơn trước ánh mắt nụ cười của người ấy trong mùa này? Có điều gì thú vị hơn sau một ngày làm việc miệt mài, chiều tối về bạn được nắm tay người ấy dạo bộ Hồ Gươm hay chỉ đơn thuần dạo trên từng con phố thân thuộc và truyện trò thấu hiểu về cuộc sống xoay quanh và tương lai?
Đừng quên nhiệm vụ tìm cho mình một nửa yêu thương để cùng say thu Hà Nội nhé các chàng/nàng FA!