Sau một thời gian dài rất... ngắn bị....... độc toàn thân, thấy bạn bè lần lượt theo người bỏ cuộc vui để hắn bơ vơ 1 mềnh
Quả thật đến giờ Hắn bắt đầu .... THÈM LẤY VỢ.
Nhưng mà Lấy ai? Ai lấy bây giờ????? Khi mà lâu lắm rồi hắn chả quen lấy nổi 1 đứa con gái. Những đứa bạn của Hắn chả lấy chồng từ đời nào rồi đâu còn cơ hội nào cho Hắn nữa.....
Đành phải mạnh dạn thử vận may của mình xem sao...Biết đâu đấy... các bác nhể?
Để xem nào biết tả hắn thế nào nhỉ?
- Hắn cao tầm 1m75 nặng 70 cân tuy có tập tí gym nhưng mãi chả có 6 múi, bụng toàn mỡ là mỡ... chán
- Khuôn mặt hắn ko đc đẹp trai kiểu soái ca soái cốc cho lắm nhất là quả mũi tẹt như mũi lợn, nhiều lúc hắn soi gương và tự nhủ... “thật ko thể nào ngửi nổi” ....ọe ọe... thôi thì xấu đẹp là do trời sinh mình sao quyết đc. Nhưng sống nhất định phải luyện tập để có 1 body gọn gàng, khỏe mạnh, sạch sẽ thơm tho.
- Hắn chả bao giờ mặc quần bò hay những thứ diêm dúa màu sắc. Hắn là 1 tín đồ của áo sơ mi, quần vải, giày lười và thứ hắn thích mặc nhất là quần đùi áo 3 lỗ ... vì nó mát....
- Hắn hơi có phần hâm hâm, lại thích hát hò nhất là lúc đi...Tắm, Mẹ hắn bảo: mày gào cái gì mà cứ rên như bò rống thế???? ừ thì bò rống, hắn tức mình đi thu âm, các bác nghe thử xem có giống bò thật ko nhá!!!!!! Link đây nài:
- Hắn bị cận thị nặng các bác ạ. Cận đến mức mà nếu có ai đó dấu kính của hắn đi thì hắn sẽ tìm đường về bằng cách... ngửi
- À còn một bí mật... Hắn ko biết uống bia rượu các bác ạ. Ha ha đúng là thanh niên hoi. Bia rượu ko biết. 1 ngụm thôi là đi ngủ, đặt đâu nằm đấy ngoan như chó con say sữa. Thế nên ai có gạ đi nhậu thì tốt nhất đừng có rủ hắn hoặc nếu không thì để hắn làm dũng sỹ diệt mồi thôi, năng suất lắm. Mà Hắn ko biết hút thuốc đâu, nên trông ko có đc ngầu. Mấy lần con lợn cũng đua đòi tập hút nhưng sặc, ho tí chết nên thôi... cạch
- Hắn sinh năm 88 tuổi con rồng nhưng khả năng là con đỉa thì đúng hơn có lẽ vì hắn thích bơi, thích biển, thích lắm, thích biển vô cùng, nghĩ đến biển là hắn lại nghĩ đến hải sản, đến cua, đến ghẹ, đến tôm, đến mực... ôi xồi ôi có ai nghe thấy tiếng bụng hắn đang sôi ùng ục ko?????? Nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi !
- Quê hắn... ờ nhắc mới nhớ quê hắn ở đâu nhỉ? hắn lắm quê lắm, bà ngoại hắn ở Nam định, Ông nội hắn ở Vĩnh Phúc, Ông ngoại hắn ở Hà Nam còn hắn sinh ra và lớn lên ở ... Hà Nội.... ha ha giai Hà Nội đấy các bác ạ nhưng chỗ hắn ở cách trung tâm Hà nội hàng trăm kilo mét theo đường chuột chạy cơ... chán lắm! Có lẽ bởi thế mà hắn bị mù đường các bác ạ. Ngoài đường từ nhà đến công ty thì hắn chả biết chỗ nào khác. Đi làm xong về nhà, chả mấy khi thò mặt ra đường
- Hắn cũng có công việc ổn định, cũng đủ ăn, đủ tiêu ko phải ngửa tay xin ai bao giờ nhưng sự thật là: dù có làm gì đi nữa thì cũng vẫn là đi làm thuê, vẫn là làm giàu cho kẻ khác. Ko ăn thua, ông thầy bói bảo: “ mày phải lấy vợ về để vợ nó huấn luyện thì mới làm ông chủ được”... đoạn này thì.... chịu...
- Hắn tuy khá thân thiện, dễ gần nhưng lại rất khó mở lòng với 1 ai đó để bộc bạch mọi thứ kể cả tính xấu lẫn tính tốt. Phải chăng đó là lý do mà đến giờ này hắn vẫn lưu kho.
- Sơ sơ thế thôi cơ mà cũng dài dòng lắm rồi còn như nào thì tìm hiểu thêm sẽ biết ngay ấy mà......
Còn cô gái trong mơ của hắn muốn tìm thì sao????... ồi xồi nếu để mà liệt kê các tiêu chí thì ai chả thích quen những cô gái xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, mịn màng, nhà mặt phố, bố làm to...... nhưng đối với hắn thì khác....
Với hắn chỉ cần:.... HỢP......là đủ
Bất kể vùng miền, tuổi tác, hoàn cảnh, ngoại hình... miễn cứ HỢP trong cách nói chuyện, cách tư duy, lối sống, sở thích,... là tự khắc những thứ khác sẽ xóa nhòa rồi lâu dần sẽ hiểu nhau hơn sẽ thích, sẽ quý, rồi có duyên sẽ Yêu và đến đc với nhau ko phải 1,2,3 năm mà có khi là cả đời. Còn một khi đã ko hợp rồi thì có đẹp như tiên cũng vẫn thấy......ghét..... đúng ko các bác????
À có cái ảnh để các bác dễ hình dung. Có gì các bác cứ comment phía dưới hoặc inbox cho hắn hoặc nhắn tin zalo cho hắn theo số 096.616.4444
( hắn có mỗi số đi làm này thôi nên đừng nhắn hay gọi, chỉ zalo thôi nhé ! )