Hy vọng bài viết này của tôi sẽ giúp ích cho ai đang cần nó trong chuyên mục này:



Mọi người thường nghĩ: "Có tình yêu tôi sẽ có hạnh phúc", nhưng sự thật thì không phải vậy! Sự thật là: "Có hạnh phúc tôi sẽ có tình yêu."



Có tình yêu chưa chắc đã có hạnh phúc, tình yêu không chỉ mang lại cho ta hạnh phúc mà còn mang lại cho ta đau khổ và cảm giác bất ổn, lo lắng về tương lai (đề gìn giữ tình yêu).



Và vấn đề là nếu ta cứ ngồi đợi để có tình yêu thì không biết chờ đến bao giờ! Ta bỏ quên bản thân mình và bỏ qua việc sống trong hiện tại để thấp thỏm mong chờ tương lai, mong chờ ngày mà tình yêu và hạnh phúc tìm đến với mình. Cảm giác thấp thỏm mong chờ nếu kéo dài sẽ dần biến thành cảm giác chán nản, tuyệt vọng.



Thay vì bị động ngồi chờ tình yêu, ta có thể chủ động làm công việc mà mình yêu thích. Khi ta say sưa với công việc mình yêu thích, cảm giác lâng lâng hạnh phúc sẽ ngập tràn trong ta. Và biết đâu chính lúc đó zai đẹp, gái đẹp lại nhận ra ta có sức hấp dẫn và đem lòng yêu ta! :)



Thử hỏi giữa hai người, một người luôn cảm thấy mình bất hạnh và một người luôn hạnh phúc, ai có sức hấp dẫn hơn ai? Tôi tin người luôn tỏa ra niềm hạnh phúc có sức hấp dẫn hơn, chứ không lẽ ta người lúc nào cũng u sầu, ủ dột lại đáng yêu?



Có vẻ như đây là bí quyết đỉnh cao để tạo ra sức hấp dẫn đối với người khác phái. Vậy thì có thể hạnh phúc là đồ trang sức đẹp nhất đối với phụ nữ. Và đối với đàn ông thì sự ung dung tự tại (pha chút bất cần) có vẻ như là yếu tố có sức hấp dẫn lớn đối với chị em.



Không phải đi tìm kiếm tình yêu ở đâu, mà sống đúng với con người thật của mình, hạnh phúc với việc mình làm và hạnh phúc với con người thật của mình mới là hành trình đích thực trong cuộc đời.



Và biết đâu trong hành trình đó ta lại trở nên có sức hấp dẫn lạ thường và tình yêu lại tự tìm đến và lẵng nhẵng đi theo ta! :)