Chào toàn thể ace,


Em sinh năm 90, quê ở 1 tỉnh vùng trung du. Trước đến khi mối tình tan vỡ em luôn có khái niệm tin tưởng xã hội hiện nay và có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng khoảng 3 năm trước, mối tình xuất phát từ tình bạn 3 năm bắt đầu, nó làm thay đổi hoàn toàn con người em cho đến nay. Khi mới bắt đầu từ tình bạn, đã tin tưởng nhau quá rồi nên cũng chẳng suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn yêu nhầm!!!!!


khi người con gái đó nói "lương anh 10tr thì bao giờ mua được nhà Hà Nội, em sướng quen rồi, giờ khổ em không chịu được". Xuất phát từ câu nói đó, lúc ấy như gục ngã, chẳng làm gì để sốc lại tinh thần, chỉ sau 1-2 tuần khi chia tay, người đó lại cặp bồ vs chính bạn thân của em. Khi đó em chỉ nghĩ, sao chuyện như trong film mà lại xuất hiện vào cuộc đời mình. Lúc ấy mới thấm thía được xã hội thực dụng là như thế nào.


Thời gian cứ thế trôi đi cùng suy nghĩ, thành công là cách để trả thù 1 cách lịch sự nhất, đến giờ, em cũng làm cho 1 công ty có số má của 1 tập đoàn lớn trong nước, nhiều lúc nghĩ rằng, nhờ câu nói đó mà giúp mình cố gắng hơn. Nhưng rồi cũng lớn, cũng đến tuổi dựng vợ, gả chồng :(((, đến giờ thì cảm giác lười yêu, lười ra ngoài, đi làm hết giờ về nhà nấu ăn uống xong rồi nghe nhạc, phim ảnh rồi đi ngủ. Có nhiều lúc cảm nắng ai đó rồi lại thôi, lại cuốn mình vào công việc.


Muốn tìm cho mình 1 người nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu!!!


Tự sự đêm khuya.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của 136899