em đang viết trong tình trạng đau đầu dữ dội, và có thê là không tỉnh táo nữa.- thật buồn nhưng đó chính là hiện trạng của em bây giờ - em gần như là mất trí nhớ ngắn hạn và không tập trung được gì
cẩu thả, bướng bỉnh, đãng trí ,hay quên, tiểu thư, vụng,đần , như một đứa trẻ , ngoan, hiền, tồ, dễ làm cho người ta ghét đó là những từ miêu tả em hiện giờ - 1 cô gái Việt- đi du học ở Tây - ở tuổi 25- ở nhà người thân.
và gặp đủ các rắc rối khi ở cùng nhà người thân mà mọi người gặp phải, ngoài ra thì em còn tệ hơn nữa nhu tren.
Em công nhận tất cẩ những nhận xét đó là đúng, đó là vấn đề của em từ rất lâu rồi. Em luôn cô đơn khi đi học, chưa bao giờ có bạn trai, yêu thầm một người gần 10 năm , và luôn ở nhà và hết lòng giúp đỡ người nhà luôn ngoan ngoaanx nghe theo lời ngưoif lơns .
ví dụ, trông người già ốm, trông trẻ nhỏ, lau dọn, em gần như không thể từ chối được nếu không có lí do chính đáng .
trong khi những bạn trẻ sôi nổi, thích đi chơi, thì em lại cảm thây bình yên khi ở nhà .
giờ đây thì em cảm thấy quá mệt mỏi, em thường xuyên thơ thẩn, đau đầu và hay quên. em nghĩ mình sắp bị điên.
người thân thì rất tốt với em, muốn giúp đỡ em hoàn thiện mình, sửa tính đổi nết bằng cách lên cho em 1list danh sách những việc phải làm- để -trở -thành -người -phụ -nữ - của - gia -đình
bác nói với em một câu * mọi thứ đều sửa được nếu em chịu tiếp thu thì bác sẽ kiên trì với em*
nhưng em cảm thấy quá mệt mỏi khi luôn sống cùng gia đình .
em muốn được tự do.
nhưng giờ em không chắc mình còn đủ khả năng để độc lập nữa
em cảm thấy thật sự sợ hãi cứ tiếp tục như vậy em cũng không chịu đựng được.
em thực sự không biết điều gì sẽ tốt cho mình
nếu em tiếp tục ở nhà người thân để học hỏi thì sẽ tốt hơn hay ra ngoài để đầu óc tự do sẽ tốt hơn