Chào các chị, như title em tạo ra bài viết này để hỏi ý kiến của các chị về cách để được định cư nước ngoài.


Em nghe nhiều người nói cũng như đọc nhiều bài viết cuộc sống ở nước ngoài cũng vất vả lắm chứ không màu hồng , lại phải chịu nỗi cô đơn vì sống trên đất khách quê người. Nhưng mà em lại nghĩ rằng dù ở bên đó mình chỉ là 1 lao động bình thường, có 1 công việc bình thường nhưng phúc lợi xã hội tốt, xã hội an toàn, thực phẩm sạch,... thì dù sao cuộc sống vẫn tốt hơn là ở VN mà kiếm khá (vì không khí ô nhiễm, thực phẩm không biết chất lượng thế nào), với sau này có gia đình, con cái mình cũng được hưởng 1 nền giáo dục tốt hơn.


Em mới 22 tuổi, đang là sinh viên năm 3 nên không biết suy nghĩ vậy có đúng đắn ko? Em rất mong nhận dc chia sẻ của các chị ạ.


Nếu đi thì em muốn đi bằng cách đi học, các chị nghĩ gì về học ngành điều dưỡng ở Đức ạ? Còn nếu học bậc ĐH thì gia đình em có khả năng vay tiền và trả nợ tiền cho em đi học ạ. Khi em 23 tuổi em sẽ tốt nghiệp ĐH ở VN. Sau đó học tiếng và chuẩn bị cho con đường đi học mà mục đích cuối của em là để được định cư. Các chị nghĩ em có khả năng thực hiện ước mơ ko ạ hay điều đó là viển vông??


Em rất mong nhận dc chia sẻ của các chị ạ