Tình hình là em cũng lân la mấy thread trên này để làm quen, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cả huhu. Nên em mạnh dạn viết post này, mong được kết bạn và làm quen với nhiều bạn hơn ạ.



Em tự giới thiệu trước em là nữ, sn 92, ở Hải Dương, em tốt nghiệp rồi và đang làm việc tại Hà Nội ạ. 1m57, không xinh không xấu, tính cách dễ gần thoải mái và vui vẻ. Hiện em đang làm sale cho mảng tiếng Anh ở trung tâm ạ.Trước em cũng có 2 mối tình nhưng không tìm được tiếng nói chung nên thôi. Nhiều lúc cũng nghĩ mình không đến nỗi xấu, nghề nghiệp các thứ cũng không đến nỗi, nhưng không hiểu sao lại ế ẩm vậy huhu, chắc duyên chưa tới. Đứa bạn nào cũng bảo ' chắc tại mày chảnh quá, kén quá', mà phải cười ậm ừ cho qua, haiz bọn nó đâu có biết là ế mọc rêu lên rồi đâu.



Về phần post này, Em mong tìm bạn trước ạ, yêu đương thì là câu chuyện đằng sau em nghĩ thế. Em không có yêu cầu cao nhưng nhất định phải là người nỗ lực và có ý chí, sống có tâm chút ạ. Bác nào chăn dắt, có người yêu rồi thì xin chừa em ra nhé, thêm nữa là cuối tháng 10 em cũng sẽ sang Singapore 3 tháng nên ai mà gấp gáp quá thì em cũng phải báo trước để tránh lãng phí thời gian của nhau ạ



Em xin cám ơn :x, have a nice day anw