Dạo gần đây em gặp phải vấn đề đau đầu nhức óc mà không biết phải làm thế nào, các mẹ cho em lời khuyên với nhé ;;)
Tình hình là năm nay em mới có 24 tuổi dương, tức là 25 tuổi các cụ. Nhưng không hiểu sao mọi người trong gia đình coi em như đống rơm to chưa đốt được, càng đến Tết thì mối nguy càng lớn :| Mọi người hạn cho em trong năm nay phải xuất chuồng, không thì sẽ cho tan tành mây khói luôn.
Nhưng vấn đề là, trong những người mà em đã gặp, cả ngoài đời lẫn nhìn ảnh chụp thì em không thể có cảm tình với ai, chả lẽ duyên lại tìm đến em chậm thế :((
- Người có công ăn việc làm ổn định, gia đình cơ bản thì tuổi tác quá lớn, nói chuyện không thể hợp vì không có điểm tương đồng
- Người trẻ tuổi, việc làm tốt thì hoàn cảnh gia đình quá khác biệt với gia đình em (theo chiều hướng tiêu cực ấy ạ). Em không biết mọi người nghĩ vấn đề này có quan trọng không, nhưng với em thì khá là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình sau này.
- Có người thì tuổi trung trung, nhưng lại mang trong mình tính cách "sửu nhi", và diện mạo cũng "sửu nhi" nốt. Mọi người bảo em không nên nhìn ngoại hình mà đánh giá một con người, nhưng em vẫn thích những anh chàng điềm đạm, chững chạc hơn cơ =P~
Vì vậy, dạo này em hay bị mọi người trong gia đình khủng bố bằng những câu kinh điển:
- Phải biết mình là ai chứ, người thì gầy bé, lại còn kén cá chọn canh.
- Năm nay 25 mà ko cưới thì 26 kim lâu rồi nhé
- Có phải 17, 18 tuổi nữa đâu mà đòi kén (ngày xưa đi học thì bố mẹ cấm yêu, trách ai giờ :(()
Về bản thân mình, em cũng đã từng có người yêu, rồi chia tay do tính cách không hợp. Đến bây giờ ra trường đi làm, em cảm thấy rất thoải mái khi ngày đi làm, tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, và hoàn toàn chưa có ý định muốn lấy chồng. Liệu suy nghĩ như thế vào tuổi này có phải là bị dở không hả các mẹ?
Ngoại hình em thì không xinh được như hot girl, nhưng cũng hơn ối đứa bằng tuổi. Lương không cao nhưng đủ nuông chiều bản thân và đóng góp cho gia đình. Nấu ăn khá ngon, chưa đau bụng lần nào. Tính cách hài hước, tốt bụng (đấy là bạn em nói thế), và khá là ngoan ngoãn (có mẹ em làm chứng) :))
Nhược điểm: hay soi xét, cầu toàn, và rất là phũ (em cung Xử Nữ nên nó thế).
Các chị cho em lời khuyên để tránh thành bom nổ chậm trong nhà với.