Có phải con trai tốt thì không được con gái chọn đúng không xin cho mình 1 ý kiến
Mình viết ra dòng tâm sự này . Xin các bạn cho mình ý kiến nhé
Mình sinh 1988 quê miền tây . Sống tại sài gòn 5 năm về ngoại hình cũng tiêu chuẩn đàn ông việt nam 1m67 . gương mặt thì lại sáng dễ nhìn . Nói chuyện thì tương đối khá .không phải loại người ít nói mà cũng chẳng vô duyên . Mà 27 đến giờ chưa 1 mảnh tình vắt vai .Mình thì từ nhỏ 10 tuổi bước chân ra đời kiếm sống nên hiểu được chuyện đời và biết bao kinh nghiệm sông trong suy nghĩ làm sao để sống tốt với mọi người kính trên nhường dưới cố gắng báo hiếu cha mẹ . Và trên con đường từ 18 tuổi đến nay cũng tỏ tình ko biết bao nhiêu cô gái nhưng điêu quay lưng . Còn đám bạn bè thì hết đứa này đứa kia thì lại con gái thích . Trong lúc làm kinh doanh cũng để ý biết bao cặp 1 số người rất đẹp và tánh tình dễ thương thì lại quen 1 anh giang hồ hay bịt bợm. Chã nhẽ các cô gái thời nay lại không thích người sống thật chỉ thích những người đàn ông dã dối sao .
Bản thân thì chỉ muốn cũng mơ ước 1 mái gia đình cùng nhau đi làm cùng nhau chia sẽ việc nhà . Và cùng nhau nuôi nấng yêu thương 2 đứa con kháu khỉnh. Nhưng ước mơ chắc thật xa vời với 1 nơi thành phố xa hoa chán lệ này đã làm con người thay đổi này. Theo các bạn có đúng không