Đến tuổi này rồi chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cà bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ hơn. Thà cô đơn chú không dối lòng. thà nuối tiếc chứ không tạm bợ ....


Tự cảm thấy mình tệ dần đều. Người ít nói đi mặt lúc nào cũng lầm lỳ. Lâu lâu gặp người quen cũng ráng cười 1 cái, vừa xoay đi là mặt lại auto về thái độ ban đầu. Noel cũng chả biết nó là cái gì ... mặc dù cũng phi ngay từ SG về Đà Lạt tìm cảm giác lạnh. Dạo ngoài phố cảm thấy mình lẻ loi. Lại nhớ 1 người từ rất lâu rồi ko gặp ...


Nhiều lúc thấy chán quá ...


mọi người có group zalo nào add mình vào với: 097 789 sau sáu 44 . vào nằm vùng thôi để lâu lâu đt rung lên còn dòm vào...đt yên ắng quá tủi thân nặng