Chào mọi người!


Hôm nay lại một cuối tuần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày qua ngày tôi cảm thấy thực sự bản thân như đang lãng phí tuổi thanh xuân, lãng phí thời gian qúy giá. Tôi loay hoay giữa cuộc đời chẳng biết phải làm gì cho đúng, phải làm gì để bản thân thấy vui vẻ thoải mái nữa. Tôi chưa bao h thấy ổn vs cuộc sống hiện tại của bản thân. Ngoài công việc ra thì cuộc sống của t chẳng có gì khác, người yêu - không, bạn bè - không, có 1,2 đứa bạn thì chúng nó cũng quá bận vs cs riêng, chả có thời gian dành cho tôi. Đi làm thì áp lực, căng thẳng mong đến cuối tuần để nghỉ ngơi nhưng cuối tuần ở nhà lại như con tự kỷ. Muốn ra ngoài đi chơi cho thoải mái đầu óc cũng chẳng có ai đi cùng, dường như ai cũng bận vs cs của họ và t thì ko bao giờ là sự ưu tiên hàng đầu của ai đó - buồn.


Tôi ko mong gì lớn lao, tôi chỉ mong có 1 cs bình thường như bao người khác thôi mà sao khó quá, tôi luôn thấy mình là 1 đứa kém cỏi và khác người, chính vì vậy mà t luôn sống khép kín vì có chia sẻ cũng ko ai có thể hiểu và có hiểu thì họ cũng chỉ thương hại và khinh thường tôi thôi, tôi thấy mình rất khó có thể gần gũi và chia sẻ hết mọi chuyện vs ai đó, luôn tạo cho mình 1 vỏ bọc rằng mình cũng vui vẻ, rằng mình ổn nhưng ko phải vậy, tôi lúc nào cũng buồn về cs của mình. Nhìn mn ai cũng vui vẻ hp tôi thực sự thấy chạnh lòng lắm.


Có những người cô đơn và thích ở 1 mình vì họ thích thế, nhưng cũng có nhưng người cô đơn vì hạnh phúc ko chọn họ và họ ko biết làm gì để thay đổi như tôi.


Cô gái cô đơn!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lonelyy93