Có những mối quan hệ cũ đóng lại mọi mối quan hệ tương lai
Bản thân mình cũng là một thằng con trai bình thường sinh năm con gà ( 93)
- Công việc bình thường ( 6 củ)
- gia đình bình thường ( đủ chui ra chui vào )
- Ngoại hình bình thường ( xấu bình thường )
- Tính cách tháng 6 mà, nghiêm túc được, trẻ con được, mà thích nhí nhố hơn nghiêm túc nhưng nói chung là một con người biết suy nghĩ .
- Ấy vậy mà sao chuyện tình cảm nó không bình thường như người ta ( lạ,yêu , thương, rồi cưới )
+ Rồi những chuyện cũ nó cứ bên mình, bỏ không được, buông không xong mặc dù biết họ chẳng để ý đâu nhưng như người chết vớ được cọng rơm đó, dù có chút hi vọng thì cũng cố với lấy...chắc chờ những người từng thương lấy chồng hết mình mới yên lòng mà đi tìm hạnh phúc cho mình, không phải là vấn đè của họ hay mình lo họ như thế nào mà là vấn đề bản thân mình, không dứt bỏ được ...vậy đó , bao giờ mới lấy được vợ đây ^^"