Em và anh ấy yêu xa.


Từ khi nhận lời đến giờ đã đk 2 năm, trong 2 năm ấy cũng là 2 năm anh ấy đi xa.


2 năm tình cảm, cãi nhau có, suýt chia tay cũng có.


Anh ấy là 1 ng chín chắn, trong cả suy ngĩ lẫn hành động.


Anh ấy đã ns cho em biết rất rất nhiều điều tốt cho em.


Khi yêu anh ấy cũng nhiều lần ns vs e rằng anh ns cho em những điều tốt để e tốt lên, nếu ở nhà lỡ mà có yêu quý hay có cảm tình vs ngta thì cứ mạnh dạn mà tiến tới, đừng chú ý đến anh. Em là con gái em có quyền được chọn lựa. Rồi anh ấy còn bảo sau này ra trg đi thực tập, đi làm nữa sẽ có nhiều ng tán em và những người ấy có lẽ sẽ tốt hơn anh. Mỗi lần như vậy em lại nung nấu quyết tâm chỉ yêu 1 mình anh ấy thôi.


Đợt này em đang chuẩn bị đi thực tập. Công việc của anh ấy lại ngày càng nặng, và mệt nữa......


Rồi anh ấy nt cho em bảo e là đừng đợi anh ấy nữa.


Em đã khóc, nt gọi điện liên tục mà anh ấy không bắt máy.


Giờ em quyết định sẽ không nt hay gọi điện cho anh ấy nữa nhưng em vẫn sẽ đợi.


Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.


Em sẽ gặp anh ấy trong 1 diện mạo hoàn toàn mới.


Nếu anh ấy bảo không yêu em nữa em sẽ tán lại anh ấy.


Vì em rất yêu anh ấy. Em mong rằng anh ấy là tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của em.


Em không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. K biết làm như vậy có được không.