Trước em vẫn có ý tưởng sẽ sống độc thân, nhưng thời gian gần đây thấy khó khăn quá ạ. Bạn bè thì cứ càng ngày càng ít đi vì chúng nó đi lấy chồng hết rồi. Cuộc sống cứ lóc cóc đi làm rồi về loanh quanh nấu nướng dọn dẹp, lướt web, thi thoảng lắm mới tụ tập thì chúng nó toàn dắt theo bồ hay chồng. Ức với lại ghen tị lắm í. Nhìn mọi người có tổ ấm riêng rồi, thì em cũng muốn xây 1 cái nho nhỏ cho mình.


Đôi chút về bản thân : Gái 89 ạ, cũng đã từng qua 1, 2 mối tình gọi là bọ xít hồi sinh viên. Em làm giáo viên, sống và làm việc ở Hà Nội, yêu trẻ con, thích du lịch, xem phim (hành động, viễn tưởng, phiêu lưu, kinh dị, ghét mấy thể loại hàn xẻng sướt mướt), tính tình thì tự nhận thấy là khá hiền lành, nhưng bị cái là bướng và lì, ngoại hình thì chắc là ... không được gọi là xinh nhưng ko đến nỗi là xấu. ^^


Em rất vui khi được giao lưu, làm quen, kết bạn với các anh. Trước là có thêm nhiều bạn bè, sau là muốn thực sự nghiêm túc để bắt đầu vun đắp một cuộc sống gia đình.


Em muốn những tin nhắn nghiêm túc, chân thành để reply lại những thông tin như số điện thoại, facebook, yahoo, ...


Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình ạ !


:):):)