Có Khi Nào Mình Lặng Lẽ Bước Qua Nhau Không Nhỉ ..
Thứ 6…Ngày ..tháng…2015
Một ngày cuối tuần...công việc, bạn bè, khách hàng, hợp đồng và bàn nhậu…
8h30, lái xe trong tâm trạng lâng lâng vì có chút men nồng trên những con đường quen thuộc mà cõ lẽ hắn đã đi bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ. Điện thoại của hắn rung lên lần 1, 2 rồi hắn bốc máy “ Mày đang ở đâu thế…tao đang ở đường..cafe…ok ”, lâu lắm rồi mình không đi loại café này, chắc khoảng 3,5 năm thì phải.
Hắn và người bạn chọn một góc khuất của căn phòng để câu chuyện của hai người không ảnh hưởng tới giai điêu nhẹ nhàng và du dương từ cây đàn piano và guitar đang hòa nhịp. K này “ Công việc tốt chứ, đang quen cô nào rồi, Có gặp thằng A, con B, cô C ko, khi nào lấy vợ ”, bà mẹ ! cái châm ngôn đã nghe hàng trăm lần, ờ …:((
Hắn để ý tới 1 dãy bàn hướng 1h30, một anh chàng, có lẽ là sinh viên và bên cạnh là một cô gái “ 100% là bạn gái của cu cậu vì cái kiểu sinh viên hắn từng có ” cách kế, kế bên tiếp theo là một cô nàng và chắc là ông chồng bên cạnh, chả có gì đặc biệt. Hắn cứ nhìn, rồi lại suy tư, lại nhìn , rồi cười cười, gãi đầu khi cô gái trong bộ đầm đỏ ngồi giữa 2 cô kia nhìn lại hắn..hình như cô ấy biết hắn đang tia mình...:D.. Với cái dáng vẻ ngượng ngượng, mặt cúi cúi xuống, nhiều khi giả lơ nói nhỏ với cô gái bên cạnh khiến hắn phải tủm tìm cười khá nhiều lần. Cô nàng cũng biết troll ra phết khi thỉnh thoảng lại nhìn về phía thằng bạn và bạn của nó..ui zời “hết hồn” quả này này mua thuốc trợ tim là cái chắc..:(...hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.
9, 9h60/2, 10, cô gái bất chợt đứng dây, kèm theo một cái nhìn bâng quơ về phía hắn rồi từ từ tiến ra cửa, cái kiểu ông dek thèm của hắn trỗi dậy. 1,2 ,3 phút đứng dậy vèo ra cửa lấy hết hơi thở trong lồng ngực “ em ơi mai có đến nữa không vậy ” Cô nàng cái chỉ hé một nụ cười thật duyên rồi lao vào dòng người đông đúc…chỉ có 2 ông bảo vệ nhìn hắn cười..:Embarrassment:
11h, nhai đi nhai lại bài “ Home –Micheal Buble ” và câu hắn thích nhất “Maybe surrounded by a million people, I feel all alone ”
Nhất định hắn sẽ đến vào ngày mai, trước tiên là thế..12h30 vẫn suy nghĩ miên man, chẳng ngủ được, viết vài dòng cho bà con thiên hạ đọc “nhất là các nữ cao nhân giúp hắn vài skill” để tối mai hắn có thể dùng ( nếu cô ấy đến và hy vọng cô ấy đi một mình )