cô gái 92- còi, lùn, khùng, và 1 mình giữa sg tấp nập ^_^
92, 24 tuổi chưa thể gọi là ế, nhưng không phủ nhận là bạn bè cùng tuổi đã 1 vài đứa con. hô hô
tuổi này người ta nói là tình duyên lận đận. âu cũng là cái số nên giờ vẫn bước 1 mình giữa sài gòn hoa lệ! con gái xứ nghệ chân không dài, mặt không đẹp. hoàn cảnh ấu thơ cũng đẫm nước mắt. nghèo có, khổ có, nhục có nhưng chưa bao giờ gục ngã với đời. 18t, đặt chân vào sg. 4 năm sau kết thúc học hành vs cái danh cử nhân kinh tế. nhưng sau đó lại quyết định theo đuổi đam mê thiết kế váy cưới với 2 bàn tay trắng. nếm đủ, trải đủ nên giờ đây khá khép kín với mọi thứ xung quanh. sống nội tâm nhưng lại thích được trò chuyện, tâm sự. buồn nhiều nhưng vẫn luôn luôn mỉm cười. đã nắm được ước mơ và từng ngày theo đuổi nó!
thích 1 thứ tình cảm mà: có yêu 1 chút, nhưng thương thì nhiều. cùng quan tâm và chia sẻ. không cần bên nhau kè kè nhưng khi đối phương cần là gần ngay bên cạnh. lâu lâu cùng nhau làm những gì mình thích: cùng đi du lịch, hẹn hò, cùng nhau ca hát ( cũng có biết hát ^_^).... nhưng đừng đặt nặng vấn đề phải cưới. bởi vì sự nghiệp vẫn đang đeo đuổi. chỉ cưới khi nào đôi bên thật sự sẵn sàng cho 1 cuộc hôn nhân chính chắn và trưởng thành.
tuổi hợp là 92 và 88. mình k mê tín nhưng đề phòng gia đình bên kia phản đối về mấy vấn đề mê tín mà hợp rồi tan thì khổ lắm! °_°
cần 1 ng nói chuyện, tâm sự ạ. zalo 0977078531. mình xin cảm ơn! hì hì