Em là người tin vào duyên nợ, nhân quả và phật pháp. Nói như thế nhưng em vẫn tin vào sự cố gắng của một con người. Có duyên mà không biết trân trọng, vun đắp thì cũng không được :D


Em: Gia cảnh bình thường, công việc ổn định, ngoại hình cũng xinh xắn, nho nhỏ, đáng yêu, tính cách: tốt bụng, dễ mến, biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ mọi người, thích các hoạt động thiện nguyện:x


24 năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được người mình yêu thương, có lẽ duyên chưa tới, Em thích con trai có ý chí, chung thủy, thương yêu và cùng em đi qua những năm tháng tươi đẹp, đối với em ngoại hình + vật chất ( nói thiệt không phải không quan trọng) có thì tốt, không cũng không sao nếu người con trai đó yêu thương em chân thành và cả 2 đều cùng nhau cố gắng cho tương lai :). Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà :Embarrassment:


Nếu anh cảm thấy có duyên thì inbox cho em nhé. Em cảm ơn diễn đàn và chúc mọi người 1 ngày tốt lành ạ.